Tìm kiếm bài viết theo id

Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Dr.Vein, 5/10/09.

ID Topic : 1264241
Ngày đăng:
5/10/09 lúc 22:08
  1. thangduybo Thành Viên Cấp 4

    đã sắp có poster cho box hiến máu , các box khác sẽ ganh tị chăng ...
    Hôm nay bác sỹ dặn ngủ sớm , các sư huynh cũng sớm nhé ... chúc một giấc mơ nhiều máu ... và bưởi
     
  2. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    RÌ-PỌT BÁN MÁU TOÀN TẬP CỦA SPEAKERMAN WILDHORSE

    - Như thường lệ, tối hôm trước Wildhorse đi ngủ sớm dưỡng sức… ngựa, sáng dậy sớm đặng đi đến chỗ bán máu cho kịp hẹn với Bà Con Cô Bác Cậu Mợ Thầy Bu nhà mình. Đồng hồ reo 6g là Wildhorse đã lồm cồm bò dậy đánh răng súc miệng, thay đồ mới, xịt nước mắm đầy mình rồi phóng lên xe, trực chỉ tiệm Bán máu mà tiến.

    - Hôm nay nắng ráo, mây lành, gió nhẹ hiu hiu, trời trong xanh, người xe dập dìu… Cám cảnh phong cảnh thiệt là hữu tình, thơ mộng, Wildhorse vừa đi vừa hát nghêu ngao 1 bài tình ca sướt mướt: “Sáng nay em đi chợ sớm, thì ra là đi bán máu …”. Thấm thoát chẳng mấy chốc Wildhorse đã đến nơi, bước vào tới bàn đăng ký là đồng hồ gõ đúng boong 7g. Lúc này đã có 3 “nạn nhân” đang cắm cúi tự khai lý lịch, vậy mà Wildhorse trước đó cứ nghĩ mình là người tới sớm nhất cơ chứ.

    - Vừa chụp tờ giấy khai báo chưa kịp ghi chữ nào thì chợt thấp thoáng trước cửa ra vào xuất hiện một bóng tăng nhân mặc cà sa “cá sấu” đỏ chói, nhếch nửa miệng niệm… khẩu hiệu: “Ngộ ái nị, nị hông ái ngộ, ngộ thiệt ái ngại…” đi kèm với nét mặt nghiêm trang nhăn nhở, cặp mắt ghèn nghiêng nghiêng ngó ngó, cái đầu cạo trọc xịt keo láng mướt… À thì ra Big Brother Doctor Vein đã giá đáo, sớm hơn giờ hẹn đến 15p. Tay bắt mặt mừng chưa kịp thốt ra lời nào thì lại có 02 đồng đạo 5 giây ùa đến chắp tay chào: “Chúng em kính chào Đại sư! Có phải Đại sư là Big Brother Doctor Vein danh trấn giang hồ Xóm Củi đó không ạ?”. Tiếp đó các đồng đạo 5 giây cũng tự giới thiệu bản thân mình, thứ nhất là Nữ hiệp tree.pham với nét mặt đau khổ, nước mắt ròng ròng… Thứ hai là Tiểu ca babyboy_pk thân hình chắc nịch, hai gò má căng tròn, chứng tỏ nội công ăn uống đã đến mức thượng thừa.

    - Big Brother Doctor VeinWildhorse lập tức cúi đầu chào đáp trả và gởi lời hỏi thăm vì sao Nữ hiệp tree.pham đau buồn như vậy… Tạm dừng thút thít, Nữ hiệp tree.pham từ tốn cắt nghĩa ngọn ngành như sau– vốn là Bác Sĩ Bà Bà hôm nay đếm nhịp tim và đo huyết áp của Nữ hiệp thấy gần tới mức an toàn, nhịp tim cỡ 972,82 nhịp/phút và huyết áp cỡ 128 ngưỡng trên, 01 ngưỡng dưới nên quyết định cho Nữ hiệp đi về nhà ngủ tiếp, miễn cho cái chuyện bán máu đầy vinh quang và cao cả… Điều này khiến cho cái túi tiền của Nữ hiệp biến đi một khoảng thu nhập cao ngất và trái tim của Nữ hiệp cũng vèo đi một cảm giác lâng lâng không thể tả được… Thiệt là một mất mát to lớn cho Võ lâm 5 giây, nên tất cả mọi người có mặt khi nghe tới đó không ai mà không dằn được cái sự phát khóc lên hí hí hí cùng với Nữ hiệp tree.pham

    - Chia tay Nữ hiệp tree.pham duyên dáng cùng với lời hò hẹn 03 tháng sau tái ngộ, Big Brother Doctor Vein bèn ở lại gác cửa phòng đăng ký để đón tiếp các nạn nhân 5 giây tiếp theo, còn Tiểu ca babyboy_pkWildhorse thì cắn răng lao vào trong để hỏi tội Bác Sĩ Bà Bà. Nhưng rất tiếc vì võ công quá non kém, cả hai liền bị Bác Sĩ Bà Bà phất tay một cái văng qua bên phòng bán máu ngay lập tức. Ở đây, Wildhorse và Tiểu ca babyboy_pk bị hai Nữ lang Y tá đè ra và chớp nhoáng cắm 2 cây dùi đục đâm thủng mạch máu nơi đại huyệt *&^%(+>=& làm máu phun ra ào ào. Chỉ trong chốc lát, hai Nữ lang Y tá đã hoàn tất công việc hút máu một cách điêu luyện và thần tốc, khiến cho 04 cặp mắt của Tiểu ca babyboy_pkWildhorse (cả 02 tên đều bị cận thị hết, nên mới có đến 4 cặp mắt đó ạ) đều trợn trắng lên vì sợ hãi mà miệng thì không kịp phát ra một tín hiệu cầu cứu nào… Tiếp đó hai Nữ lang Y tá cùng tung cú song phi, tiễn Tiểu ca babyboy_pkWildhorse bay thẳng ngược ra phòng chờ ban đầu, làm cho cả 02 chỉ kịp với tay lấy 2 miếng da tê giác bịt tạm lại vết thương rách da, lòi xương trắng hếu thảm thương vô cùng…

    - Big Brother Doctor Vein thấy 02 đồng đạo lăn lóc thê thảm như vậy liền vội vàng chạy tới dẫm đạp lên người, nhún nhẩy và huơ tay giới thiệu thêm 07 nạn nhân khác vừa dại dột đăng ký tham gia vào sát kiếp bán máu: đó là Ca ca LinhChiVN, Little Brother nhoangk, Big Brother cnet, Very Little Brother thangduybo, Tiểu thư lethoa cùng một nhân vật bí hiểm khác không biết tên họ, nickname…

    - Trong phòng kiểm tra sức khỏe, Bác Sĩ Bà Bà quả thật không ưa nữ giới, nên một lần nữa đã phế võ công của Tiểu thư lethoa và xô ra ngoài không cho nàng vô trong bán máu, bất chấp việc Tiểu thư lethoa năn nỉ hết nước mắt lẫn hết nước bọt… Bầu không khí nặng nề bốc lên hừng hực, làm cho Muội muội lemnhem đang uýnh Võ lâm truyền kỳ ở tiệm nét gần đó sợ quá trốn luôn, không kịp trả tiền chơi game từ hôm tuần trước tới giờ. Thấy bà con gặp khốn khổ, Big Brother cnet đã không thèm chia sẻ nỗi đau, mà còn tự thị nội công cao ngất, ngửa mặt phá ra cười ha hả: “Ta mới vừa chích thuốc ngừa… thai đây, ai có ngon làm gì được ta!”. Kết quả được thấy ngay lập tức, Nữ lang Y tá giữ cửa nghe vậy bèn lấy dây cột giày trói 2 tay 2 chân Big Brother cnet lại liền, bỏ mặc cho chàng cầu xin thảm thiết… Âu đây cũng là bài học tốt cho những ai không biết giữ mồm giữ miệng ở nơi đầm rồng hang cọp như thế này…

    - Vậy là chỉ còn lại 05 người sống sót qua cửa ải ban đầu đầy nguy hiểm, họ bèn len lén chun vô trong để hòng bán chút máu kiếm tiền… đi bia ôm. Trong phòng hút máu, Big Brother Doctor Vein quả không hổ danh là Đại sư, chàng liên mồm niệm… khẩu hiệu nên bèn được mấy Nữ lang Y tá thương tình hút thêm 200ml nữa cho đủ 450ml rồi mới cho ra ngoài đầu tiên hết trong số 05 người. Chờ thêm một lúc nữa, trừ ra Little Brother nhoangk và nhân vật nọ không rõ lý lịch còn kẹt khóc lóc trong phòng hút máu, còn lại tất cả đồng đạo võ lâm mặt cắt không còn hột mụn lọt tọt chun ra đi tiếp đến Phòng ăn 5 sao của KS New World đặt ở cuối dãy nhà.

    - Vừa tới nơi, do thương tích để lại quá nặng nề, cùng với cái bụng đói lép kẹp kêu ọt ọt liên hồi, Ca ca LinhChiVN chưa kịp order phần bíttếch đậu phộng hải sản đã bị té nhào xuống ghế… Big Brother cnet vừa được ân xá đứng kế đó đưa tay đỡ liền mà không kịp. Thế là Big Brother cnet bèn xốc vai, Big Brother Doctor Vein xốc chân, Wildhorse xốc… mông cùng với Tiểu thư lethoa la hét ỏm tỏi mở đường đưa Ca ca LinhChiVN lao ngược vào phòng hút máu để mấy Nữ lang Y tá kịp thời dỗ ngon dỗ ngọt chàng ta. Vừa nhác thấy bóng mấy Nữ lang Y tá là Ca ca LinhChiVN hoảng sợ nên tỉnh hồn ngay lập tức, nhưng đã quá trễ, một Nữ lang Y tá đã cạy mồm chàng mà nhét vào 1 viên Linh đơn “Xímuội” nhỏ xíu bằng trái dừa xiêm cỡ đại và đe dọa: “Muốn sống sót ra khỏi đây thì phải nhai hết viên thuốc này cho mau!”. Thấy vậy, Little Brother nhoangk đang ngồi khóc gần đó bèn xanh mặt van xin: “Mấy chị ơi, thương tình cho em đi ra đi, em sợ mấy chị quá hà!”. Xui cho chàng, đang cơn hưng phấn, Nữ lang Y tá chẳng thèm nghe mà còn dùng thế Hấp tinh đại pháp đè phắt chàng ra, lột lấy cái thắt lưng của chàng và... nhét luôn vô miệng hoàn thuốc “Xímuội” cuối cùng. Nước mắt ngắn nước mắt dài không dám cãi lại một tiếng, Little Brother nhoangk đành phải nhăn nhó mà nhai nhai nhai viên thuốc như nhai kẹo Hồ lô vậy…

    - 15 phút nhai kẹo Hồ lô cũng dần qua, Little Brother nhoangk chạy nhanh như chưa từng chạy, phóng mất dạng khỏi phòng, để quên lại cái miếng giấy gói viên thuốc không thèm bỏ vô thùng rác cùng với cái thắt lưng không kịp cài lại. Theo gương của Little Brother nhoangk, Ca ca LinhChiVN cũng ráng lấy chút sức tàn cà lết cà lết chuồn thiệt nhanh. Big Brother Doctor VeinWildhorse thấy vậy cũng không dám ở lâu, bèn chắp tay chào sát đất mấy Nữ lang Y tá rồi rút sớm…

    - Cùng hội ngộ nhau tại Phòng ăn 5 sao, mấy đồng đạo 5 giây mừng mừng tủi tủi kêu liền 10 chai rượu Sakê và 92 tô phở trâu để ăn lót dạ, cho qua cơn đói lòng từ hồi sáng đến giờ. Đến đây thì speakerman Wildhorse đã đến giờ đi giao “hàng trắng” nên tạm chia tay tất cả, hẹn gặp lại nhau ở Tập 2 tại quán Café Thúy Vi, nơi nghe đồn có rất nhiều nàng tiên phục vụ chỉ mặc áo, mặc váy, không mặc… xà lỏn sẵn sàng nâng khăn móc túi thiên hạ…

    (Tạm dừng ở đây, bà con muốn coi tiếp thì vui lòng đóng 2$ mua bản quyền cho Big Brother Doctor Vein đi ạ!)
     
  3. Dr.Vein Thành Viên Bạch Kim

    Đã update hình một đống ngoài trang 1...
    Xin bản quyền đại ca bản "Huyết đẫm truyền kỳ" trên chút hen...
     
  4. Dr.Vein Thành Viên Bạch Kim

    Nhớ send: compressionstocking@gmail.com
     
  5. MaiKa. Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hôm trc định hôm nay đi hiến máu rồi, sáng lại phải đi học sớm, đang bệnh nữa, ko đi đc Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009...
     
  6. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Kính thưa Bà Con Cô Bác Anh Chị Chú Thím Cậu Mợ Thầy Bu và thập loại chúng sinh cùng chứng giám,

    Cái sự "Bán máu cứu người" quả thật là một việc làm cao cả, nhân văn và quý báu... Nhưng đã phàm nói tới "máu" thì ít nhiều những người muốn tham gia cũng cần phải nắm rõ các yếu tố "vàng 4 số 9" như sau:

    - Về độ tuổi, cân nặng, thời gian cho phép giữa 2 lần hiến máu, các chống chỉ định (đang bị bệnh, sốt, chích ngừa...)... đều có quy định rõ cho tất cả tự đối chiếu và xác định coi mình có đủ điều kiện hay không.

    - Về sức khoẻ bản thân đúng vào ngày hiến máu thì sẽ có Bác sĩ tham vấn kiểm tra mạch, huyết áp, vẻ ngoài mạnh khoẻ... Nhưng bên cạnh đó, cần phải có sự tự giác xác nhận của người tham gia: bạn có thật sự mạnh khoẻ không, có cảm giác bất bình thường nào đó hay không... ... để loại trừ nguy cơ cho chính mình. Điều này thật sự quan trọng không thể xem thường, vì chỉ có nhiều điều mà chỉ có chính mình mới biết mà thôi... Nếu có gì không tin tưởng lắm, bạn nên rút lui, để hôm nào khác thật sự mạnh khoẻ rồi hãy quay lại. Đừng ham vui theo bạn bè hay nghe người khác đốc thúc mà nhào vô hiến máu đại thì đôi khi sẽ có nhiều điều không hay xảy ra như bị choáng, bị ngất, bị ói mửa...

    - Nếu tự nhận thấy mọi điều đều ổn, chỉ có vài trục trặc cơ thể nho nhỏ như hồi hộp quá hay vừa đi lên xuống cầu thang làm nhịp tim và huyết áp tăng chút chút..., bạn có thể tự điều chỉnh lại bằng cách ngồi nghỉ thật thư thả, hít thở sâu và đều trong khoảng 10, 15 phút rồi hãy vào kiểm tra sức khoẻ ban đầu. Như vậy kết quả kiểm tra sơ bộ sẽ chính xác hơn, tránh trường hợp bị "đuổi về" một cách oan uổng...

    - Trước khi hiến máu cần phải uống nước đủ, tốt nhất là nước trà đường (có pha sẵn trong Trung tân Hiến máu). Hiện nay điều kiện quy định đã thoáng 1 chút: cho phép bạn ăn nhẹ trước khi đi hiến máu, nên tốt nhất bạn hãy dằn bụng bằng chút bánh mì không hay tô mì gói ít nêm nếm... (Riêng trường hợp hiến máu tươi, để sử dụng cho ca mổ ngay sau đó, mà không phải qua khâu xử lý và bảo quản, thì người hiến máu phải để bụng trống à nghe! Do đó mấy ai đã qua thời sinh viên nhịn ăn sáng thì mới dễ dàng chịu được cái quy định khắt khe này!). Còn trong và sau khi hiến máu, nếu bạn thấy xuất hiện cảm giác bất thường thì đừng ngại ngùng mà giấu đi, không cho Y tá hay Bác sĩ trực ở đó hay biết. Với chuyên môn của mình, họ sẽ giúp bạn khắc phục trục trặc đó ngay. Những động tác cần thiết như ngồi (hay nằm nghỉ) sau khi hiến máu khoảng 10 phút cần phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Ngay khi đứng dậy, nếu thấy cảm giác choáng, thì phải lập tức ngồi (hoặc nằm) trở lại ngay. Nếu ngồi, thì nên cúi gập đầu xuống tỳ vào đầu gối để máu dễ dàng lưu thông đến não. Còn nằm, thì nên kê cao chân và hạ đầu giường xuống với mục đích tuơng tự... Khi nào thật ổn, thì mới đứng lên và đi ra ăn sáng liền lập tức để kịp bù vào cho cơ thể năng lượng và máu me đã vơi đi chút chút...

    Vậy đó, những cái nhắc nhở và quy định này mình thấy được thực hiện rất tốt vào những năm đầu của phong trào Hiến máu nhân đạo (khoảng đâu năm tám mươi mấy gì đó), khi mà Trung tâm Hiến máu còn rộng thênh thang, Y tá, Bác sĩ ở đó còn nhiều hơn người đến hiến máu... Còn bây giờ thì cơ sở hẹp téo lại, Y Bác sĩ không thay đổi cơ số bao nhiêu (mấy cô Y tá đẹp đẹp, dễ thương đi... lấy chồng hết trơn hết trọi rồi), trong khi số người đến hiến máu thì tăng hơn ngày xưa nhiều. Chính vì vậy chuyện quan tâm nhắc nhở đến người hiến máu ít nhiều cũng không bằng hồi đó... Ngày xưa đó hả, thì cứ một người vô hiến máu sẽ có 1 Bác sĩ ngồi nói chuyện chơi với mình, 2 Y tá - một thì lo lấy máu, một thì lo đắp mền hay đứng quạt cho mình mát! Ra phòng ăn thì chơi 2 phần cũng OK, uống bia uống rượu... Minh Mạng cho lấy lại sức cũng thoải mái luôn... (nghe Big Brother Dr. Vein kể lại vậy á, thấy cũng ham ghê! Mà hông biết có thiệt được mấy % nữa!)

    Kính cáo!
     
  7. Duong Thien Thành Viên Chưa Kích Hoạt

  8. lyly8990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cho hỏi là máu mình hiến xong bệnh viện có "hiến" lại cho bệnh nhân ko hay là đem ra bán kiếm tiền
     
  9. nhoangk Thành Viên Cấp 3

    Khẹc khẹc, bro này thật quá là sung, tại hạ pái phục :surrender:

    Đã zô hội pán máu là chỉ có 1 loại: D Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 1

    Đừng làm thèm nha :angry:, bữa đó zìa cty, cày tới tối, người bơ phờ gì đâu Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 2
    Kim mao...Ngựa Ô của Tà Máu giáo quả danh trấn giang hồ...cho em cái địa chỉ zới Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 4

    N-C-Đ là cái gì thế Thoa muội muội :angry:

    Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 6 thế mà tối qua anh cũng làm vài chai, cố gắng lắm cũng hơn 12h mới ngủHiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 7

    Tụi này mang bán rùi, mí pịnh diện cạnh tranh hôk nổi với Tà Máu giáo này đâu Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 8

    Đi ăn cơm cái zô sửa cái sign (dụ dỗ đồng đạo zõ lâm các bang phái khác gia nhập liên minh Tà Máu giáo Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 9), rùi còn xì păm tiếp Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 10
     
  10. tree.pham Thành Viên Cấp 3

    Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009...
     
  11. babyboy_pk Thành Viên Cấp 3

    a nghiệp viết hoành tráng quá.huhuhuhu
     
  12. nhoangk Thành Viên Cấp 3

    Sao thèm cái rượu mận, luộc, lòng, sáo...thế ^^
     
  13. lethoa Thành Viên Cấp 2

    [nhoangk: N-C-Đ là cái gì thế Thoa muội muội :angry:]

    "NGON - CHẾT - ĐƯỢC" để nhem nhem những ai không được bổ sung "vitamin G" và cảnh những người "NGOÀI - CUỘC - ĐẤU" đang thèm thòm nhìn "vitamin gâu gâu"đó caca (trong đó có caca nữa nè) Kekekekekee.
    Cho m hỏi lại nè, " Caca thực hành công thức làm bánh pờ lăn của caca cnet tới đâu rùi", cả bang bán máu đang chờ caca.
    HahaHiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009...
     
  14. lethoa Thành Viên Cấp 2

    cố lên em, làm đẹp đẹp, xinh xinh nhá.....
     
  15. Dr.Vein Thành Viên Bạch Kim

    Mốt đi hiến đi, nói cho nghe...!Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009...

    Ai bỉu dzìa sớm...:amazed:
     
  16. theangleboy Thành Viên Cấp 2

    Hi ! có ai nhớ tui ko vậy ta!mọi nguoi72 chắc có thể mình là nhân vật bí ẩn mà big nói trong "hiến máu truyền kỳ" nè ! mới vùa lập nick spam với anh em cho vui! bữa bị lạc mất mọi người phải đi về 1 mình buồn như con chuồn chuồn ! thôi hẹn 3 tháng sau off tiếp nha! mọi người có off gì alo HẢI đi với nha ! 0939207298 gặp HAI (đẹp trai và dễ thương)Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009...Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 1
     
  17. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Thật sự đây cũng là nỗi băn khoăn của rất nhiều người khi ban đầu tìm hiểu về phong trào Hiến Máu Nhân Đạo... Và câu trả lời chính xác cho bạn lyly8990 là như thế này: Chắc chắn máu của mình hiến sẽ được bán ra cho bệnh nhân, và đây là chuyện xảy ra không chỉ ở Việt Nam mà cả ở hầu hết các nước trên Thế giới (mình không dám nói tất cả, vì không có chứng cứ cụ thể, nhưng theo ngưởi quen của mình ở Mỹ, Pháp, Đức và Úc cho biết thì chuyện BV bán máu cho người bệnh là bình thường...). Tại sao như vậy thì cũng có nhiều câu trả lời, nhưng đáp án đơn giản nhất đó là: "Lượng máu dự trữ trong Ngân Hàng Máu không đủ cho nhu cầu của người bệnh". Còn riêng ở VN, tỷ lệ máu dự trữ để cung cấp cho người cần đến chỉ đáp ứng được khoảng 30% (theo http://vietbao.vn/Suc-khoe/Mau-du-tru-chi-dap-ung-30-nhu-cau/40193586/248/).

    Và nếu bạn biết thêm là Cố Tổng thống F. Mitterand (Pháp) hàng năm vẫn định kỳ đi hiến máu 1 đến 2 lần cho đến tận khi Ông mất, thì những băn khoăn này của bạn chắc sẽ vơi đi ít nhiều... Ai cũng hy vọng một xã hội bình đẳng, công bằng... nhưng trong tương lai khi mà chuyện này chưa trở thành hiện thực (thậm chí có thể nói là... không tưởng nữa) thì cái chuyện Hiến Máu - Bán Máu sẽ vẫn còn đó bạn à... Nếu có hy vọng, thì mình chỉ hy vọng Khoa Học Kỹ Thuật sẽ tiến bộ đến mức có thể tạo ra Máu Nhân tạo (vẫn phải có giá thành nhất định của nó đó à nghe, bạn có đồng ý với mình vậy không?) thì may ra mới giảm bớt được việc biết bao bệnh nhân trên Trái đất này, nhất là những người nghèo khổ..., phải mất đi mạng sống quý báu vì thiếu hoặc vì không có được những giọt máu tiếp sức kịp thời...


    Hi, my friend! Thì ra cao nhân bây giờ mới lộ tướng! Hy vọng 3 tháng sau gặp lại Đại nhân theangleboy cùng tham gia hội Nhí nhố nghe! Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 2
     
  18. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Dễ ợt mà sao đoán hổng ra vậy bồ. N-C-Đ là NHẬU - CẦY - ĐÃ... đó mờ... Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 1 Ghiền chưa bồ?????????

    @To Tiểu thư lethoa: Chời, anh ún có 1 xị hà, còn lại 1 xị chia đều cho em nè, Dr. Vein nè, thangduybo nè, babyboy_pk nè... Vậy mờ nhiều cái gì đâu? Hông cản là anh uýnh luôn hết 2 xị gồi... Mới súc miệng thôi á...

    Mấy Huynh cũng xin lỗi Muội muội vì cái bụng sau khi... rút máu ra nó "xẹp lép kẹp" hà. Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 2 Đổ phở bò, đổ sữa tươi, đổ trà đá, đổ "gụ", đổ "vitamin gầugầugấugấu" dô bao nhiêu cũng bị nó hút ráo trọi, nhanh còn hơn tốc độ Mach 3 nữa... Bởi vậy ráng cầm cự từ 11g30 đến gần 13g là hết xiết rồi... nên cũng lỡ 1 cuộc off hoành tráng với Muội... Sau bữa đó Big Brother Doctor Vein có nhắn sẽ "bù gấp đôi" lại cho Muội muội á, Muội nhắc khéo lại ảnh cái đi! Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 3
     
  19. lethoa Thành Viên Cấp 2

    Tks đại ca WILDHORSE và đại ca DR.VEIN nhìu nhìu, muội muội trót dại.Hehe
     
  20. Dr.Vein Thành Viên Bạch Kim

    Dạ, anh nhớ rùi... Đẹp giai, to con...! Nên xe chạy hok nổi, bị lạc...

    Ủa, sao có em...?Hiến Máu định kỳ: đến hẹn lại lên 10/10/2009... - 3

    Vậy off tạ lỗi hen..!
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. phamhong1610
Tổng: 803 (Thành viên: 1, Khách: 748, Robots: 54)