Tìm kiếm bài viết theo id

Du Lịch Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi redblackmax, 13/1/11.

ID Topic : 2718465
Ngày đăng:
13/1/11 lúc 22:33
  1. redblackmax Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    23/1/08
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,336
    Tình hình là dạo này mình hay đi đường cầu phú mỹ, rồi qua phà cát lái, rồi đến khu công nghiệp nhơn trạch, rồi ra quốc lộ 51, đi vũng tàu. (Đường cát lái đẹp hơn nhiều, mát, chạy tàn tàn thoải mái, đừng chạy nhanh, bị bắn tốc độ. Nếu đi đường cát lái các bạn nên đi sớm, đi trời tối hơi nguy hiểm ^^
    -----------------------------------------




    Thấy anh em thắc mắc nhiều về Vũng tàu, cũng như tình trạng chặt chém khách du lịch, nên mình đóng góp 1 vài í kiến, để hạn chế tình trạng các bạn rời bỏ vũng tàu Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D
    Dạo này đường đi Vũng tàu đang làm, nói chung là cũng gần xong rồi, nên cũng ko xấu lắm ,chỉ có 1 vài đoạn thôi, chạy cẩn thận là ok. Nên cẩn thận mấy vụ rải đinh nghen, coi chừng bị bắn tốc độ khúc rừng cao su, đường đôi vào vũng tàu nghen Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 1

    hôm bữa tết tây mới đi, bị anh taxi hù thành phát hết chỗ, hết bàn, cả đám nói cứ đi. Anh ta cứ quảng cáo trong thành phố có quán kia giá ok lắm, rồi lấy đt ra gọi, ko biết gọi cho ai, mà nói "mày đang ở thành phát hả, trong đó còn bàn ko... khi nào có gọi tao, mà mày đang ở thành phát phải ko?" haizzz, anh ta sợ tụi này không nghe rõ thành phát hết bàn, nên nói đi nói lại. Mấy đứa bạn thì tưởng thiệt, tại lúc đó tết tây, nên đi thừ chỗ anh ta chỉ, đến nơi, cũng trên đường hoàng hoa thám, 1 đứa xuống hỏi giá ghẹ 540k/kg, cả đám rút lui, còn bị mấy thằng giữ xe nói đi đâu đi cho nhanh đi ( lũ vô văn hóa. Anh taxi thấy kèo ko xong, chở tụi mình ra thành phát, mà đi đường vòng , làm tốn hơn 200k tiền taxi từ thùy vân ra thành phát, nếu đi nguyễn an ninh ra trần phú thì đâu có xa như vậy, anh ta vòng ngược ra đi đường biển ( đang chạy, có đt gọi đến cho anh ta, hỏi anh ta j đó, anh ta nói ra thành phát, rồi cúp máy ) Chắc là ăn chia j đây, mà bất thành =]] Tụi này ra thành phát, cũng đông, nhưng vẫn có bàn cho 12 đứa. Ăn tùm lum, cơm chiên hải sản, ghẹ, ốc hương, sò huyết, mực sữa, nghêu,cháo hào, khoai tây chiên. Trung bình 60k, 70k/ phần. Cả nhóm chỉ uống coca, nên chi phí có 1tr1 thoy, ăn 12 đứa, no cành hông, đi không nổi =]]]]]]]
    Các bạn nên nghiên cứu kỷ trên mạng các chỗ ăn uống đã được anh em 5s test trước, tránh tình trạng nghe lời mấy người ko có lương tâm như trên Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 2

    Đóng góp chút xíu :
    Chuyến đi 2 ngày 1 đêm.
    Sáng đi sớm cho mát, hạn chế được kẹt xe, bắn tốc độ do các anh chưa thi hành nhiệm vụ Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 3
    Ghé bò sữa uống sữa tươi nghen, 7k/ ly cũng ngon lắm Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 4
    Ra vũng tàu thì thuê phòng trong đường Hồ Quý Ly, hay Phó Đức Chính, tuy là ra biển xa một chút, khoảng 4,5 phút đi bộ, nhưng giá cả ok hơn, chủ ks cũng vui vẻ, theo kiểu gia đình,mình đi nhìu lần nên chủ ks ko nói giá nữa, vào cứ đưa 150k như cũ rồi lên phòng, phòng đôi, máy lạnh, nước nóg, tủ lạnh, tivi THC đầy đủ, thứ 7 thì khoảng 200k 1 phòng.Mình hay đi chủ nhật - thứ 2 về sg. Chú ý: các bạn đặt phòng qua điện thoại, nên hỏi trước phòng nào, lầu mấy, tránh tình trạng bị giống tụi này, thuê mặt tiền đường thùy vân, phòng 108-109, nghe số 1 tưởng lầu 1, ai dè, tầng 4 Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 5 mổi tầng có 2 phòng thoy, leo lên leo xuống muốn ói máu, mệt còn hơn thuê ở đường Hồ Quý Ly đi bộ ra nữa
    Ăn uống thì tùy:
    Cơm trưa có thể ăn Buffe Sơn Thịnh 40k/người, ăn cho thoải mái, hơn là ăn cơm hộp 30k có miếng sườn nhỏ xíu. Nên ăn 1 bữa cơm cho chắc bụng, rồi làm j thì làm:sweet_kiss: Tiết kiệm hơn có thể ra Siêu thị coopmart trên đường Nguyễn An Ninh ăn khoảng 20k/phần cũng ok.
    Chiều 2h ra tắm biển, ăn tà hủ nóng 5k/ chén của mấy bà gánh đi, chắc là ko bị đau bụng đâu Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 6
    Tranh thủ lên lúc 3h, 3h15 về phòng tắm lại, rồi lấy xe ra đường Hạ Long ngay khúc Lotteria- tàu cánh ngầm, ngồi trên bờ kè đá hoa cương ăn cá viên chiên 20k 1 phần thập cẩm kèm kim chi khá ngon, nhưng hơi cay nghen, ngắm mặt trời lặn, bắt đầu lặn vào lúc 4h, đến 6h là hết, tùy theo ngày có mây nhìu hay ít nghen Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 7
    Tối ra Thành Phát, đi đông thì ăn được nhìu món, mà chi phí lại rẻ.
    Khoảng 8h có thể đi ra đường Đồ Chiểu mua bánh tiêu đậu xanh ( đối diện tiệm phở Việt có bảng hiệu màu xanh lá là xe bán bánh tiêu, đông ng mua lắm) , bánh trứng gà ăn khá là ngon, 2k/cái bánh tiêu :41_002: Bánh tiêu đậu xanh bán từ lúc 4h chiều cho đến khoảng 9h nghen, các bạn mua khoảng 20 cái thì nên dặn, rồi đi đâu, lát quay lại lấy, tại vì khách đông, mua 20 cái là chờ 45' luôn đó
    Khoảng 11h thì ra biển ăn, khúc đường Thùy Vân, các món bạch tuộc nướng sa tế khoảng 30,40k/ phần, sò lụa nướng mỡ hành 30k/phần, cá da nướng 25,30k/con ăn ngon lắm, khô cá đuối nướng, mực nướng, nói chung giá cả dao động quanh 30k, đừng ăn mấy chỗ dọc đường thùy vân bán đồ lưu niệm, xuống thẳng biển luôn cho rẻ, trên đó bán mắc lắm :too_sad:
    Sáng hôm sau có thể ăn bánh khọt Cây đa,chỗ tivi lớn chạy xuống đường lý thường kiệt quẹo tay phải đi 1 đoạn là đến , 20k/dĩa 8 cái, chất lượng ok, có bán kèm nước dừa, 5k/ ly , hay uống theo trái cũng ok. Bánh khọt cây sung hình như trên đường Hoàng hoa thám cũng khá ngon, cũng 20k 1 dĩa thoy
    Sau đó có thể đi 1 trong các chỗ sau :
    + Tượng chúa kito: nên leo sớm cho mát, trưa 9h mà leo là hơi nắng, mau mệt lắm, ráng leo lên 2 cánh tay tượng chúa nhìn xuống, quang cảnh hùng vĩ lắm
    + Bạch dinh: đi tham quan cho biết
    +Thích ca phật đài: lên tham quan Phật nằm
    + Nếu đi xe máy, bạn nên đi Ngọn hải đăng . Đường hạ long khúc tàu cành ngầm đi xuống công viên vũng tàu, bên tay phải có quán cafe Chong Chóng, hỏi ng ta đường Hải Đăng là thấy liền, đi theo đường đó lên núi, đường rất đẹp, đi như đường đèo lên đến nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh vt theo một góc độ khác, có thể nhìn thấy tượng chúa kito ở đằng xa, nghe nói có thể leo lên ngọn hải đăng dùng kính viễn vọng nhìn ra tàu ngoài khơi, mà sao chưa lần nào mình lên được ( lúc đi xuống có thể tắt máy để mo lướt cho phê
    Trưa có thể ra mua gà cả nhóm cùng ăn, gà Nga Sơn góc Lê lợi- Lê hồng phong 200k 1 con tặng kèm cháo + gỏi, hay gà hấp hèm đường Chu mạnh trinh cũng ok
    12h trưa quay về trả phòng, mang theo hành lý hay gửi lại, uống cafe rồi lấy hành lý lên xe về sg lúc 1h30,2h, tránh kẹt xe suối tiên cho an toàn Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 8
    Cafe thì có thể uống ở dọc đường hạ long, dãy cafe núi đá dọc bờ biển đó, Ô Cấp I cũng khá ok, giá cả phải chăng, cafe đá 10k thoy, capucchino 20k Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 9

    Các bạn đi tàu cánh ngầm giá 200k/ chuyến, nên đi tàu chất lượng cao bán vé trong bến, đừng đi tàu GreenLine, nghe bạn mình nói chất lượng không tốt lắm

    Thêm phần thuê xe đạp đôi: trung bình khoảng 15k 1 tiếng, nhưng tốt nhất các bạn nên thỏa thuận thuê cả buổi tối, vd như từ 7h đến 9h luôn, 25k cho chắc ăn, đi chơi thong thả Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 10 Các bạn mà thuê 1 tiếng, ko đủ thời gian dạo 1 vòng đường hạ long đâu, mà nếu về trễ 1 chút 5, 10' sẽ bị ng ta làm khó dễ, lấy thêm 10k,lúc đó còn uổng tiền hơn Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 11 Các bạn ko nên mang xe xuống biển nghen, nước biển làm hư xe hết đó, tội nghịp ng ta Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 12

    Mỳ thảy trên đường Ba Cu cũng khá ngon, 25k 1 tô, ông chủ làm mỳ vừa làm xiếc, tung hứng mỳ khá vui Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 13
    Kinh nghiệm còn hạn chế, hy vọng các bạn đừng chê, có j đóng góp thêm cho mình, thanks Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 14

    Anh em cung cấp thêm thông tin vui lòng ghi rõ thời gian đi, giá cả, địa chỉ cụ thể để mình up lên cho anh em tiện theo dõi nghen Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 15
    Khách sạn Quyết Tiến 200k/ngày
    http://5giay.vn/showthread.php?t=1542763




    thứ 7 chủ nhật 2/4 3/4/2011.
    Thông báo anh em là tuần vừa rồi thứ 7 5h chiều đến 2h chiều chủ nhật là mình có mặt ở vũng tàu
    Giá cả vẫn không thay đổi nhiều.
    Mình đi 19 người, 10 xe
    xuất phát từ lúc 2h30 trưa thứ 7, chạy tàn tàn vì đi đông, nên mới 5h30 đến nơi. Đoạn đường lúc đi khá tốt, đã sửa gần xong hết, nhưng do mở rộng đường, nên phần mới làm tráng nhựa cao hơn phần cũ, nên có cái gờ, các bạn chạy cẩn thận, coi chừng trợt bánh té
    Đoạn đường về làm vẫn chưa xong, đường không đẹp lắm
    Đến nơi, mình vào chỗ quen thuộc ở Hồ Quý Ly, thuê hết 1 tầng ^^
    Gồm 1 phòng lớn (3 giường đôi, 1 giường đơn), 2 phòng 2 giường, 1 phòng 1 giường. Thuê như vậy nên toilet cũng khá ok, ko phải đợi nhau giải quyết ^^
    Giá cả cho ks là 1tr2 hết nguyên 1 tầng luôn, nên cả đám ở chung 1 tầng, rất tiện, do nhà xây theo dạng biệt thự, khá thoải mái (nhưng view không đẹp lắm, ko thể nhìn ra biển ^^ )
    Cả nhóm tắm biển, sau đó tiến về Thành Phát 8h30. đồ ăn cũng hạn chế do đến trễ.
    Mỗi thứ mình kêu 4 phần ( do đông người ), nói chung cũng rẽ, hết 2tr5, 1 người chưa đến 130k.
    Cơm chiên hải sản.
    Ghẹ 330k/kg.
    Mực sữa chiên giòn.
    Nghêu hấp xả.
    Cá mú nướng giấy bạc.
    pepsi 1 thùng + khăn lạnh.

    sau đó về phòng lúc 10h hơn, lang thang mua đồ lặt vặt.
    Ăn bạch tuộc nướng giá lên khoảng 5k, trung bình 40k 1 con. Cá da nướng 40k/ con. Sò lụa nướng mỡ hành 30k/ dĩa lớn....Nói chung ko lên bao nhiêu.
    Sáng hôm sau ra tắm biển nhảy sóng, có 1 người xém 1 ra đi về nơi xa, may mà được cứu hộ cứu, làm cả đám đang đá banh, bu lại coi quá trời =]]
    9h ăn bánh khọt cây đa đối diện số 18 Lý Thường Kiệt. 20k/dĩa 8 cái, vẫn như cũ, không lên giá, nước dừa vẫn 5k. tụi mình ăn 20 dĩa, 18 ly nước dừa. Hết 490k cho bữa ăn sáng ngon miệng ^^
    Rồi sau đó leo núi tượng chúa ^^
    Trưa về, ghé bánh canh long hương ăn, ko nhớ bao nhiu một tô ( ghé bò sữa uống sữa,ăn sữa chua.
    Lúc đi mỗi bạn đóng 300k, vậy mà xài cũng không hết, còn dư lại 100k. ( ít tiền là do trưa thứ 7 ko phải ăn )
    Xăng xe tự giải quyết với nhau, do đi thành cặp ^^
    Chi phí này quá rẻ cho 1 chuyến đi xả stress
     
    thutoan2486 thích bài này.
  2. redblackmax Thành Viên Cấp 4

    2 người Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D
    Đi xe máy, đổ xăng đi về 80k là ok.
    Tiền phòng 150k.
    Ăn uống: trưa Sơn Thịnh 80k + 20k cá viên chiên + 200k thành phát + 20k bánh tiêu + 100k bờ biển ăn vặt + 50k bánh khọt nước dừa + 30k cafe + 80k bữa trưa = 580k
    Tổng thiệt hại : 810k tính tròn 900k cho khỏe. vậy chi mỗi bé 450k.
    Chi phí này khá rẻ cho 2 ngày ăn chơi tắm biển đổi gió.
    Đi xe số, mang theo 1tr phòng thân, tổng cộng 2tr là có thể vi vu rồi Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 1
     
  3. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    chà Vũng tàu cũng còn thú vị nhỉ Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D
     
  4. Zizou Thành Viên Cấp 4

    chắc làm chuyến nữa quáVũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D
     
  5. redblackmax Thành Viên Cấp 4

    thanks ^^
    tình ra thì gần gần sài gòn chỉ có nó thôi ^^
    ^^
     
  6. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    em lâu rồi ko đi VT toàn đi Phan thiết thôi Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D
     
  7. redblackmax Thành Viên Cấp 4

    Phan thiết cũng sướng, nhưng hơi xa Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 1
     
  8. hona009 Thành Viên Cấp 3

    chủ topic cho e xin Y!M e cũng đang định làm chuyến VT mà ko có kinh nghiệm lắm!
     
  9. redblackmax Thành Viên Cấp 4

    redblackmax@yahoo.com
    kinh nghiệm của mình ít ỏi lắm Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D
     
  10. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - hay chuẩn quá

    - qua tết chắc dẫn con vợ thằng bạn đi đổi gió 1 chuyến mới đc Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D

    - cám ơn bác chủ thớt Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 1
     
  11. chipkute Banned

    trời phải chi đọc topic này sớm là đc rồi . mấy lần trc đi VT toàn bị chém hic
     
  12. zaizai152 Thành Viên Cấp 4

    tui cũng z, ra ngoài đó chém kinh
     
  13. ThiNoY2K Thành Viên Cấp 6

    Hix, nói VT làm nhớ quá đi. Kỷ niệm tràn đầy, huhu
     
  14. dinhxuantruong Thành Viên Cấp 1

    Có dịp ghé xuống Vũng Tàu chơi nhé, bạn xuống đây mình hướng dẫn tận tình cho.
    co j pm nhe, yahoo: dxtruong87@yahoo.com
     
  15. max419914 Thành Viên Cấp 4

    ^^ vợ thằng bạn là sao đây bro =]]
    ^^ cẩn thận là được rồi Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 2
    khi nào lành vết thương thì quay lại phục thù đi bro Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 3
    huhu, khóc phụ Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 4
    ^^
     
  16. hona009 Thành Viên Cấp 3

    a cho e xin dia chi + SDT may ks tot ma` o gan bai~ sau lun ah
     
  17. redblackmax Thành Viên Cấp 4

    Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D up cho ng cùng chí hướng Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D - 1
     
  18. takethat Thành Viên Vàng

    Vt thì đi từ bé xiu`1 đến già đầu rồi nhưng dã k trở lại từ hồi nó làm cáp treo đi lên núi bởi vì cầu hôn em trên lồng treo k tác dụng được nên giận VT k thèm đi nữa. =))
     
  19. redblackmax Thành Viên Cấp 4

    vậy phải giận cáp treo, giận vt làm chi Vũng tàu vẫn rất đẹp nghen mấy Bro :D)
     
  20. heoquay Thành Viên Cấp 1

    Cách đây vài chục năm thì Vũng Tàu đẹp vô cùng. Bây giờ thì cư dân nhiều, VT bị "du lịch hóa" và một số người địa phương lại tận dụng từ "du lịch" đó để tha hồ đục đẽo túi tiền hào phóng của khách du lịch bằng cách đập đổ khiến VT mang nhiều tai tiếng xấu nếu bạn không thông thạo thành phố này.

    Ngày xưa còn bé năm nào ba tôi cũng chở cả nhà đi Vũng tàu dịp hè, chuyến nghỉ mát thường kéo dài năm sáu ngày. Thời đó đám con trai cùng các chị gái nhà tôi cứ gọi các chuyến đi này là đi "cấp", tức là cap, tiếng Pháp nghĩa là mũi đất, mũi biển.
    Ba tôi lái chiếc Ford (Thames hay Escort gì đó cũng chả nhớ) chở cả bầy con, cả đám hát vang trời suốt cả đoạn đường dài... rồi bùng lên tiếng xuýt xoa mừng rỡ khi thấy vùng biển xanh xuất hiện trong tầm mắt.

    Lần nào cũng đến ở tại một cái vila bên sườn núi, nơi này dành cho nhân viên trung cấp nơi ba tôi làm việc. Cái vila cổ kính nhưng đẹp lắm, bao quanh là những giàn bông giấy tím đỏ rợp trời chen lẫn với các nhánh sứ Thái Lan, sứ cùi. Tắm biển thì cứ a lê hấp: lên xe và chạy ra bãi sau, bãi Dứa, bãi Dâu...

    Bãi Trước, bãi sau ngày ấy chưa có từ ngữ resort đâu. Dài theo bãi biển có chừng hai mươi hàng quán bán thức ăn, nước, ghế bố, bàn... Nếu nhìn đến cuối bãi ngút cả tầm mắt thì chỉ là một cảnh hoang sơ trải dài: dưới là bãi biển, trên là những đồi cát chập chùng được điểm tô bằng những rừng Dương bát ngát, ngọn đong đưa trong gió biển.
    Còn muốn tham quan trên cao thì chạy xe lên núi lớn, núi nhỏ hay mỏm núi Tao Phùng (chổ có tượng chúa Giê Su) nơi này nhìn ra khơi mút tầm mắt, trông đây thì rừng cây bạt ngàn...

    Năm 1986, tôi trở lại Vũng Tàu bằng một chuyến đi 3 ngày cùng vợ và đứa con trai 3 tuổi. Chuyến đi này đón xe khách, bến cuối đậu ngay tại bãi trước (Tầm Dương) rồi tụi tự đón xe ôm lên mũi Ô Quắm. Chúng tôi ngụ tại một nhà khách Nghinh Phong của người quen trên đồi, nhìn xuống phía dưới là bãi tắm ngay mũi VT. Nhà có nhiều phòng cho thuê rộng và sạch sẽ, có sân chung quanh. Phía sau có giếng nước ngọt cạnh vách núi, trên đỉnh chỏm núi này là tượng Chúa dang tay.
    Vũng Tàu khi ấy cũng chưa thay đổi gì mấy dù lúc này người ta đang phá đá, vạt núi chuẩn bị cho con dường Thùy Vân và những bậc thang lên tượng Chúa sau này.

    Vách đá cheo leo chỉ có chút lối mòn nhưng khi ấy hai cha con vẫn tần mần bước lên mãi trên cao... lúc không còn lối nào đi lên nữa, nhìn quanh mới giật cả mình vì từ đây tới đỉnh chỉ còn khoảng mươi mét thôi. Ha ha, dám trèo núi với đứa con bé bỏng mới ba tuổi! Nhưng đáp lại, thằng bé nín câm cứ dõi mắt nhìn ra biển xa xa với sóng vổ ỳ ầm mê hoặc, xem ra khoái chí lắm.
    Do địa thế trên cao nên mỗi lần xuống phố phải mượn chiếc xe đạp của người quen, đèo vợ con vi vút đoạn đường đi xuống nhưng thở phì phèo trên đoạn đường đi lên. Lúc đó VT chưa hề có xe "taxi", xe ôm cũng ít lắm; điện ở Nghinh Phong cũng có nhưng yếu và chập chờn.

    Năm 1987, chúng tôi lại ra với VT. lần này thì đi bằng xe gắn máy riêng, lại đi ngay mồng một tết nên QL51 vắng vẻ thoải mái vô cùng. Khách sạn Sông Hương chào đón với đôi mắt bỡ ngỡ, có lẽ chả có vị khách nào "xông đất" đầu năm ngày mồng 1 thì phải! Giá bèo thật đấy nhưng đến khi trả phòng ngày mùng 4 mới biết giá đã khác từ mồng 3! He he: Vũng Tàu ngày ấy bắt đầu "tiến bộ", chỉ trống vắng 2 ngày đầu năm, đến ngày thứ 3 thì vùng đất ấy đã như mở hội rồi với hàng ngàn, ngàn du khách từ khắp nơi kéo đến, chả còn phòng nào trống. Thậm chí nhà kho người ta cũng dọn sạch rồi trải... chiếu cho khách thuê với giá "có lửa"!

    Mồng một, cả một bãi biển rộng vài cây số vắng hoe, lác đát chỉ vài người dân địa phương kéo mẻ lưới đầu năm đằng tít xa. Giờ này mọi người còn mãi mê thăm viếng, chúc tết bà con láng giềng mà - riêng chúng tôi thì thỏa mình hòa trộn với sóng biển như một cõi riêng mình.
    Bốn ngày quần nát cả VT, có xe gắn máy nên chả bỏ sót ngóc ngách nào từ chợ, chùa, núi, bãi, nhà thờ... hạnh phúc tràn đầy khó tả!

    Bây giờ thì qua bao tai tiếng, có lẽ tôi sẽ không ghé VT nữa mà sẽ đi nhiều khác tương tự, có núi có biển và có cả sự hoang sơ, chỉ hơi thiếu sự... chặt chém mà thôi.
     

Chia sẻ trang này