 |
|
28-04-2007, 03:42 AM
|
#131
|
|
Thành Viên Cấp 5
Tham gia ngày: Nov 2005
Đến từ: CMT8
Bài gửi: 2,897
|
PUZZLE (Ghép Đời)
Phim HQ này coi hay,mang hơi hướng Quentin.Nói về một băng cướp nhà băng,ko phải vô cướp tiền mà cuớp một tập tài liệu được gửi trong két sắt nhà băng.Hay ở chỗ cách làm phim về mốc thời gian đầu và cuối.Đầu phim là cảnh 4 tên cướp sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về điểm hẹn thì thấy tên nhận hàng đã bị chết cháy cùng với vali tiền và passport.
Từ đây những ký ức riêng biệt trước của mỗi tên cướp bắt đầu được hồi tưởng ,lắp ghép lại để tìm hiểu nguyên nhân vì sao bọn chúng bị lâm vào tình cảnh như thế.Từ những sự kiện trước đó,4 tên cướp mới phát hiện ra rằng dù chúng chưa hề bíêt nhau trước ,nhưng những phi vụ chúng đã làm thuê trước đây đều có liên quan với nhau,được giựt dây bởi một bàn tay bí mật.
Đối với poly ,phim kiểu này khá hấp dẫn, làm ngừơi xem bị thu hút theo suy nghĩ của từng nhân vật,sự kiện trước đó,và cũng phải ráng nhớ theo từng nhân vật vì thời gian hơi lộn xộn.
Vấn đề cuối cùng là ai đứng đằng sau tất cả,poly lại đoán được ngay từ đầu.Vì coi fim thì nguyên tắc ko có nhân vật nào xuất hiện mà ko có mục đích cả,dù là vau hài.Nhân vât này xuất hiện ngay từ đầu fim luôn.
mua online tại saigon
http://www.shopphim.com/index.php?p=detail&id=P021
__________________
Cảnh cáo chữ ký có nội dung không phù hợp.
|
|
|
02-05-2007, 11:43 AM
|
#132
|
|
Thành Viên Cấp 5
Tham gia ngày: Nov 2005
Đến từ: CMT8
Bài gửi: 2,897
|
THE FOUNTAIN (Người Bất Tử)
Fim này chiếu rạp tại VN cũng lâu òi,tận năm ngoái,mà giờ poly mới coi
Lưu ý đây hoàn toàn ko phải fim hành động,nhịp fim khá chậm,khó hiểu,triết lý sâu xa để suy nghĩ.Khuyến cáo ai thích fim giải trí đơn giản thì đừng coi.
Mua online
http://www.shopphim.com/index.php?p=detail...mp;t=1178078207
Đầu tiên poly không bàn về nội dung,điều mà poly thoã mãn nhất ở fim này là hình ảnh tuyệt đẹp, cả phim Màu sắc và khung cảnh đẹp như một bức tranh
Phần nhạc fim thì thật sự tuyệt vời,suốt fim poly có cảm giác mình đang ngồi trước một giàn nhạc giao hưởng thực thụ
Download links nhạc fim
THE FOUNTAIN
Artist: Clint Mansell (Performed by Kronos Quartet and Mogwai)
Quality: ~ 233 kbit (VBR), 44100 Hz Stereo
File size: 77.97 Mb
Original Release Date: November 21, 2006
Tracklist:
01 The Last Man
02 Holy Dread!
03 Tree of Life
04 Stay With Me
05 Death is a Disease
06 Xibalba
07 First Snow
08 Finish It
09 Death is the Road to Awe
10 Together We Will Live Forever
http://rapidshare.com/files/20313741...e_Fountain.rar
http://www.filefactory.com/file/c29f7c/
пароль: http://netz.ru
hoặc
http://electromusic.infostore.org/info/2492503
http://ibox.org.ua/39267/
http://www.axifile.com/?5024545
Coi xong phim này,thật sự poly cũng ko hiểu hết ý nghĩa.
Phải coi lại lần 2 và tìm hiểu thông tin từ các forum điện ảnh.Tìm thấy trên TTVNOL :
1 - Ba cuộc hành trình của Tomas (the Conquistador), Tommy (the oncologist) và Tom (the astronaut), đều là những hành trình vượt qua nỗi sợ hãi cái chết để tìm kiếm sự bất tử, để rồi cả ba nhận ra rằng, cái chết là một phần tất yếu của đời người. Nói cách khác, thông điệp của Darren Aronofsky là: Mortality completes human.
2- Phim này thể hiện sự trăn trở của con người về cái chết và sự bất tử. Không ai muốn giã từ cuộc sống này cũng như không ai muốn cái chết cướp đi những người thương yêu nhất. Tuy nhiên, cái chết cũng như sự sống đều thuộc tự nhiên và không thể thiếu nhau. Điều đó thể hiện qua hình ảnh những đóa hoa tràn đằy sức sống mọc lên từ thân xác của nhân vật nam khi anh uống vào nhựa cây sự sống. Khi xem đến đoạn đó, mình bỗng nhớ tới một câu mình từng đọc được:"trên thân cây chết, một mầm sống mới đâm chồi." Sự bất tử chính là vòng tuần hoàn liên tiếp về sự sống, cái chết. Chết đi, một mầm sống mới lại tái sinh, vậy thì tại sao phải đi tìm sự bất tử ở nơi xa xôi nào đó trong khi nó đã ở trong chính chúng ta? Tại sao lại không dành thời gian cho những người chúng ta thương yêu nhất khi họ còn ở bên ta? Có lẽ khi Izzy ra đi, Tommy đã ước giá mà anh cùng cô đi dạo trong ngày đầu mùa đông thay vì bỏ mặc cô để vùi đầu vào những cuộc thí nghiệm nhằm chữa trị căn bệnh của cô
__________________
Cảnh cáo chữ ký có nội dung không phù hợp.
|
|
|
02-05-2007, 11:50 AM
|
#133
|
|
Thành Viên Cấp 5
Tham gia ngày: Nov 2005
Đến từ: CMT8
Bài gửi: 2,897
|
A BLOODY ARIA (Bản Nhạc Đẫm Máu)
Fim HQ này mua lâu rùi mà hôm nay mới coi
Hay ghia lun,đoạn đầu tiên ấn tương cảnh con đại bàng bay vòng vòng trên bầu trời,phía dưới là con đường với chiếc Mẹc trắng mới cáu chỉ,lướt trên con đường 2 bên là cảnh đồng quê.Góc máy khá ấn tương khi chiếc xe đi trên cây cầu hẹp vưa đủ để kính chíêu hậu ko bị và ào thành cầu.Nhac fim good
Phim bắt nguồn từ một sự kiện pa giáo sư nhạc viện chở cô sinh viên đi dã ngoại ( không biết chính xác ko nữa ) rồi có ý xxx hehe vui nhất là cảnh em ý chạy thoát mà ko có underwear hehe tuy nhiên chỉ có khúc đó là vui.Phần còn lại khá bạo lực,máu me tùm lum à có cả thuốc chuột và đánh chim bằng gậy bóng chày.Poly khoái kịch bản fim nì,đơn giản nhưng nhiều bất ngờ,ít nhân vật,gom đủ thứ lại một chỗ cho đánh nhau be bét máu coi sướng mắt.
Khoái nhân vật cảnh sát của anh nì,đoạn đầu ít xuất hiện,phần sau mới lộ bản chất,nhưng tíếc là thử hộp thuốc chi dị,làm phải nằm tắm suối
Pa giáo sư này dê quá, giống như chuyện o VN mình
Chú này có cú quất bóng chày trúng chim hay ghia
Nhìn nhìn mí bác này ăn thịt nướng HQ lúc nữa đêm làm poly thèm kinh khủng
Phim coi rất khá
mua online
http://www.shopphim.com/index.php?p=detail&id=B043
__________________
Cảnh cáo chữ ký có nội dung không phù hợp.
|
|
|
02-05-2007, 09:19 PM
|
#134
|
|
Thành Viên Cấp 5
Tham gia ngày: Nov 2005
Đến từ: CMT8
Bài gửi: 2,897
|
THE DARK HOURS (Những Giờ Đen Tối)
Mới coi fim này xong,fim đoạt một đống giải thưởng
Austin Fantastic Fest
Year Result Award Category/Recipient(s)
2005 Won Audience Award Best Actress
Kate Greenhouse
Best Screenplay
Wil Zmak
Jury Award Best Actress
Kate Greenhouse
Best Film
Paul Fox
New York City Horror Film Festival
Year Result Award Category/Recipient(s)
2005 Won Best Feature
Paul Fox
Puchon International Fantastic Film Festival
Year Result Award Category/Recipient(s)
2005 Won Best Actress
Kate Greenhouse
Tied with Orsolya Tóth for Johanna (2005).
Best of Puchon
Paul Fox
Sitges - Catalonian International Film Festival
Year Result Award Category/Recipient(s)
2005 Won Carnet Jove Jury Award Midnight X-Treme
Paul Fox
Writers Guild of Canada
Year Result Award Category/Recipient(s)
2006 Won WGC Award Feature Film
Wil Zmak
mua online
http://www.shopphim.com/index.php?p=detail...mp;t=1178111910
download
http://rapidshare.de/files/16697485/Te_Dr_....part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/16705791/Te_Dr_....part2.rar.html
http://rapidshare.de/files/16714742/Te_Dr_....part3.rar.html
http://rapidshare.de/files/16724351/Te_Dr_....part4.rar.html
http://rapidshare.de/files/16757505/Te_Dr_....part5.rar.html
http://rapidshare.de/files/16761590/Te_Dr_....part6.rar.html
http://rapidshare.de/files/16765214/Te_Dr_....part7.rar.html
http://rapidshare.de/files/16766904/Te_Dr_....part8.rar.html
Password: www.cithiz.com
Phim không nhiều diễn viên,cốt truyện đơn giản,tất cả dường như chỉ diễn ra trong một đêm tại nhà của vợ chồng nữ bác sĩ tâm lý và cô em gái sống chung,
cùng 3 tên cướp ko phải cướp,giết người ko phải giết người,là 3 bệnh nhân cũ của nữ bác sĩ
Thích trò chơi tâm lý của mí tên này,đơn giản mà khó làm " Hãy chọn đi,sự thật hay là chết ".Phải đợi đến lúc chết mí chịu là sao ? Sống và làm những gì mình thích hehehe
Tưởng là giống như đoạn đầu của Giác quan thứ 6,bệnh nhân cũ quay về trả thù bác sĩ điều trị.Nhưng không phải vậy,bọn chúng quay lại chơi trò tâm lý y như lúc trước nữ bác sĩ đã chơi với chúng.Và từ đây những mâu thuẫn ức chế ngấm ngầm bấy lâu của 3 người trong gia đình mới bộc phát,có lẽ năng nề nhất là từ cô em gái xinh đẹp nóng bỏng,rồi giữa 2 vợ chồng
Và đỉnh điểm là chính bản thân nữ bác sĩ.Poly còn nhớ khi coi fim House of Wax,có cảnh nữ diễn viên chính bị tên giết người cắt ngón tay bằng kềm,chả hỉêu sao cảnh đó làm poly sợ khiếp,cảm giác đau bà cố.Đến fim này,còn kinh dị hơn,nạn nhân tự cầm kềm cắt ngón tay út ,cắt rất chậm,rồi quay cái kềm bẻ bẻ theo chiều ngang,máu tuôn ...híc híc sợ vãi,cảm giác đau thí ghia lun
Poly cực thích fim nay,ai thích thể loại thriller tâm lý máu me thì coi được.
__________________
Cảnh cáo chữ ký có nội dung không phù hợp.
|
|
|
05-05-2007, 07:50 AM
|
#135
|
|
Thành Viên Cấp 5
Tham gia ngày: Nov 2005
Đến từ: CMT8
Bài gửi: 2,897
|
BIG MOVIE (Sứ Mạng Bồ Câu Trắng)
Đầu tiên là baì viết của Hisashi
“Big Movie” - Sự mở màn cho trào lưu phim nhại Trung Quốc?
“Big Movie” - một bộ phim hài Trung Quốc nhại lại rất nhiều các quả bom tấn của điện ảnh Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ trong thời gian gần đây đang trở nên hết sức ăn khách. Đây có thể coi là câu trả lời của người Trung Quốc trước serie “Scary Movie” của Hollywood.
Poster "Big Movie" - Nhìn đã phê
Với kinh phí chưa tới 10 triệu Nhân Dân Tệ, “Big Movie” đã nhại lại tới gần 20 bộ phim ăn khách trong thời gian gần đây như “House of Flying Daggers”, “Kung Fu Hustle”, “Daisy”, “The Ring”, “Brokeback Mountain”, "Saw","Matrix" hay thậm chí là cả… “In the Mood for Love” của Vương Gia Vệ.
Đố biết nhại phim nào?
Được biết, vào thời điểm hiện tại, bộ phim đã kiếm được tới 20 triệu Nhân Dân Tệ, tức là xấp xỉ 2,5 triệu USD - một con số mà đoàn làm phim trước đây chưa hề nghĩ tới. Đạo diễn A Gan cho biết “Chúng tôi muốn nhái lại một cách hài hước các bộ phim, kể cả từ những bộ phim nghiêm túc nhất. Đó là cách mà chúng tôi thể hiện… sự tôn trọng tới những bộ phim gốc”.
"Daisy" thật và "Daisy" giả
Trong khi đó, nam diễn viên chính trong phim Tăng Chí Vỹ phát biểu “Tôi cũng không biết người xem tại Trung Quốc sẽ đón nhận nó như thế nào. Có thể ở Mỹ những bộ phim như “Big Movie” đã là quá quen thuộc nhưng ở đây thể loại phim này còn rất mới. Để làm được một “Big Movie” tại Trung Quốc quả thực phải hết sức can đảm”.
Chả khác nhau là bao!
Tuy nhiên, việc nhại lại một các hài hước những phim bom tấn không hề xa lạ với những người sử dụng Internet tại Trung Quốc. Chắc chắn mọi người vẫn còn nhớ bộ phim "Huyết Án Màn Thầu" nhại lại “The Promise” của đạo diễn Trần Khải Ca hồi đầu năm ngoái được tung ra trên mạng Internet và khiến đạo diễn này hết sức tức giận.
Vương Gia Vệ cũng chẳng tha
Qua sự thành công của “Big Movie”, có thể thấy thể loại phim nhại đang bắt đầu khẳng định chỗ đứng của mình tại Trung Quốc. Và việc các bộ phim nhại Trung Quốc tiếp tục ra mắt trong thời gian tới đây là một điều có thể tiên đoán trước.
Cũng tốt thôi! Cười lên cho đời nó tươi mà! ^_^
Poly :
có vẻ như đây là fim đầu tiên làm theo thể loại nhái của điện ảnh TQ,kịch bản chưa chặt chẽ và căn bệnh cố hữu là nói nhiều quá
mua DVD online
http://www.shopphim.com/index.php?p=detail...mp;t=1178289907
__________________
Cảnh cáo chữ ký có nội dung không phù hợp.
|
|
|
07-05-2007, 10:50 PM
|
#136
|
|
Thành Viên Cấp 5
Tham gia ngày: Nov 2005
Đến từ: CMT8
Bài gửi: 2,897
|
MERCURY MAN (Nhện Thái Trừ Gian)
Trailer
http://www.youtube.com/watch?v=w1YUAtYcVYE
Trong thời gian chờ đợi đến ngày 25/5 để đươc coi Spider man 3 ra mắt tại VN,thì poly đã được coi một phim Thái với nội dung và kỹ xảo cũng gần giống Người Nhện nhưng dĩ nhiên là không bằng được hehe vì kinh phí làm phim có 1.600.000 USD thôi
Phim này cốt truyện rất vui,hầm bà lằng đủ thứ,có tên khủng bố Osama Bin Ali muốn trả thù cho việc lính Mỹ bắn chết gia đình y tại Afghanistan
Thế là hắn phái tay sai sang Tây Tạng cướp báu vật để về chế bom nguyên tử bắn qua Mỹ
http://www.beyondhollywood.com/moviestills...an-movie-stil...
trận chiến của kẻ cướp và người bảo vệ, đầu phim thì cái ác luôn thắng
Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển báu vật về Thái để nghiên cứu và sản xuất bom hạt nhân thì bọn khủng bố đã gặp sự truy bắt của Cảnh Sát Hoàng Gia Thái Lan ( hehe nghe oai ghê ) và vô tình báu vật đã rơi vào tay một anh lính cứu hoả
Và từ đây bắt đầu những điều kỳ thú,giống như Peter khi bị nhện cắn,anh ý bắt đầu cảm thấy kỳ lạ,cơ thể thay đổi cơ bắp cuồn cuộn như Arnold hehe ,anh ý có thể bay như SuperMan ,a ý có thể đu dây như Người Nhện,a ý có thể làm đủ mọi trò hoá đá,cơ thể cứng như kim loại và vết thương lành nhanh như Người Sói Wolferine......nói chung là ALL IN ONE.Và anh ý được một em gái thiết kế cho bộ đồ rất ư là màu mè,nhìn biết ngay là Thái
http://www.twitchfilm.net/pics/mercuryman3.html
http://www.rottentomatoes.com/vine/journal...335&entry...
Nói chung về kịch bản thì rất vui,coi hành động mà cười suốt hehehe
Tuy nhiên về mặt kỹ xảo,phải nói người Thái đã học hỏi rất nhiều từ Hollywood.Những đoạn bay nhảy rất đẹp mắt,rất thật làm poly thật sự khá ngạc nhiên.Đoạn đu dây trên cao ốc qua đường phố và đẹp nhất là đoạn trượt trên dây cáp cầu treo rồi quăng mình ngược 360 độ rơi xuống.Ống kính rơi theo nhâ vật gần giống cảnh đầu trong phim Matrix 2.
http://www.twitchfilm.net/pics/mercuryman4.html
http://www.beyondhollywood.com/moviestills...an-movie-stil...
Cảnh song đấu này quay cũng đẹp,thay vì trong Matrix ống kính bay vòng tròn xung quanh nhân vật,thì trong phim này trên ban công lưới sắt.Hai nhân vật nữ đứng tung những cú đá tuyệt đẹp và ống kính quay vòng tròn xung quanh họ từ trên xúông dưới mấy vòng liền ,cũng may họ không mặc váy đánh nhau hehehe
http://www.beyondhollywood.com/moviestills...an-movie-stil...
Thích nhất cảnh action trong vũ trường,bị tưới xăng đốt cháy mà vẫn ko sao,vẫn đánh võ ầm ầm bay nhảy lung tung.CGI về lửa rất khó vậy mà trong phim làm rất đẹp,ko kém Ghost Rider nhiều lắm
http://www.beyondhollywood.com/moviestills...an-movie-stil...
Còn nhân vật phản diện thì cũng không kém,tạo hình và khả năng của nhân vật này là poly nhớ đến X-men ,có khả năng điều khiển và làm đông lạnh nước,và body thì rất hấp dẫn
http://www.beyondhollywood.com/moviestills...an-movie-stil...
E kíp thực hiện phim này không lạ gì,toàn là người đã làm những phim hành động của Thái mà poly rất thích
Đạo diễn của phim là Bhandit Thongdee,người đã làm phim kinh dị The unborn (2003)
Phim được sản xuất bởi Prachya Pinkaew - đạo diễn của Ong Bak và Tom Yum Goong (producer)
Chỉ đạo võ thuật bởi Punna Ritikrai - tương tự như Ong Bak và là đạo diễn của Born To Fight
Thế nên trong phim không hề thiếu những màn đấu võ kiểu Thái đặc trưng
http://www.rottentomatoes.com/vine/journal...335&entry...
Tuy nhiên do vừa xem xong DMAH thì thấy thật sự là........ko phải qúa khen.Trí Nguyễn chỉ đạo võ thuật khá hơn nhiều,coi Trí và NTV đánh đã hơn phim này nhiều hehehe
mua DVD online
http://www.shopphim.com/index.php?p=detail...mp;t=1178546648
__________________
Cảnh cáo chữ ký có nội dung không phù hợp.
|
|
|
09-05-2007, 08:49 AM
|
#137
|
|
Thành Viên Cấp 5
Tham gia ngày: Nov 2005
Đến từ: CMT8
Bài gửi: 2,897
|
HOT FUZZ (2007) đã có DVD 2.0
Bài viết cop từ blog Phanxine
trailer
http://movies.yahoo.com/mv/mf/frame?theme=...43617-181156,...
Nếu từng xem Shaun of The Dead và khoái phim này, bạn sẽ háo hức đi xem Hot Fuzz. Shaun of the dead là một phim spoof các phim zombie, nhưng không phải kiểu spoof cụ thể từng phim mà chủ yếu là spoof thể loại phim. (spoof fim Bad boy 2 ,Point break,Super cop của Thành Long....)
Tui chưa xem Shaun of the dead (trong tay đang cầm đĩa này). Nhưng xem trialer của Hot Fuzz xong, lại nghe bạn tui khen cái Shaun of the dead, nên dĩ nhiên cũng háo hức đi xem Hot Fuzz.
mua Shaun of the dead online
http://www.thuedvd.com/index.php?p=detail&...mp;t=1178673816
Lần này, Simon Peggs (tên của nam diễn viên chính trong Shaun of the dead) tiếp tục spoof thể loại phim hành động/hình sự. Nói về Peggs một chút: sau khi bất ngờ thành công với Shaun of the dead, anh chàng diễn viên Anh này được Hollywood để mắt tới. JJ Abrams muốn có Simon góp mặt trong Mission Impossible 3 và anh chàng thực sự steal the scene trong vai anh bạn ngố ngố trong phòng giải mã các băng từ. Nghe nói Simon rất khoái chí khi đóng Mission Impossible vì được đóng cạnh Tom Cruise với Ving Rhames, trong một siêu phẩm khổng lồ, và đặc biệt chủ yếu là ... quá trời đồ ăn! "Đó là thứ đáng nói nhất mà tui còn nhớ tới. Ăn thả dàn!'
http://www.discshop.se/shop/img/rec_...mitreeeeee.jpg
Nghe vậy là thấy anh này hài hước rồi. Nhưng mà trong Hot Fuzz, sự xuất hiện ban đầu của Simon trong vai một viên cảnh sát siêu cấp vô địch tài ba tinh thông đa năng lại cực kỳ nghiêm túc! Dĩ nhiên, cái sự nghiêm túc đó càng làm anh ta hài hước hơn! Nicolas Angel là một cảnh sát siêu cấp vô địch tinh thông đa năng ở London, kỷ lục bắt tội phạm của anh này ao gấp 400 lần so với các đồng nghiệp ở sở tại, không may trong một vụ săn bắt cướp bị kẻ gian đâm vào lòng bàn tay. Cấp trên viện cớ ấy mà cử anh đi xuống đâu tận Sandford, một vùng quê hẻo lánh xa xôi không tội phạm để cho anh này không còn cơ hội làm nhục mặt đồng nghiệp!
Và Nicolas Angel đến Sandford, thị trấn yên tĩnh được giải Thị trấn của năm vì trật tự an ninh hoà bình không tội phạm... Nhưng với 'con mắt nhà nghề' của Nicolas Angel, người có kỷ lục bắt tội phạm cao những 400 lần so với đồng nghiệp - thì nhìn đâu mà chả có tội phạm. Cái sở cảnh sát của thị trấn toàn những người vô công rỗi nghề túm tụm ngồi ăn bánh kẹo tán dóc phải bắt tay vào làm việc vì Nicolas lôi đám con nít uống bia rượu khi chưa đủ tuổi và một gã béo ị uống rượu say quắc cần câu mà dám lái xe súy cán phải anh về đồn cảnh sát.
Nhưng mọi thứ đâu lại vào đấy. Gã béo ị háo ra là... viên cảnh sát trong đồn, con trai của ông cảnh sát trưởng. Mọi đồng nghiệp của Nicolas thì cười loà xoà, bảo anh đúng là phiền toái, cuộc sống ở đây thoải mái, đừng có lo lắng làm gì... Nicolas bắt đầu phát chán, nhất là cứ phải đi dự mấy cái hội họp của mấy ông bà già trong thị trấn thông báo các vấn đề quan trọng kiểu 'Chị Tèo mới sinh đôi, chúng ta cần gửi lời hỏi thăm chị ấy'...
http://sdsmedia.sydsvenskan.se/archive/000...g384_71899a.jpg
Cho tới một hôm, một vụ án mạng dã man diễn ra. Nạn nhân là một cặp diễn viên thủ vai Romeo và Juliete diễn tại thị trấn. Có xem vở do hai người này đóng thì mới té xỉu: Romeo thì già chát, còn Juliete thì dzô dziên, lại còn ca múa hát tưng bừng. Nicolas chỉ có mà há hốc mồm kinh hoàng vì không ngờ người ta đóng gứm ghiếc, trong khi chú béo ị Danny thì há hốc mồm rưng rưng nước mắt.
Sau đêm diễn, đôi diễn viên này bị một kẻ áo chàong đen giết chết, sáng hôm sau cảnh sát tìm thấy đầu của họ bị quăng lăn lóc trên xe lộ, xác bị chặt ra và vứt trong chiếc xe mui trần của cả hai! Để trấn an dư luận, cảnh sát địa phương gọi đây là 'một tai nạn'. Các vị cảnh sát cứ là háo hức vì lâu rồi thị trấn mới có vụ án như vậy!!!
Thế rồi lần lượt trong thị trấn xảy ra các vụ án giết người. Trong khi Nicolas cố công tìm hung thủ thì các viên cảnh sát vẫn cố tình lảng tráng, không cho rằng có kẻ giết người mà chỉ là 'những tai nạn' và 'tai nạn thì diễn ra hàng ngày'. Viên cảnh sát trưởng thì trấn an Nicolas 'ở đây làm gì có tội phạm, cậu đừng có đổ vấy như thế'. Và Danny, anh bạn mê phim hành động, yêu thích Point Break và Bad Boys II, thì nghĩ rằng mọi vụ án thì chỉ có trên phim!
Nicolas không xem phim. Anh tin có kẻ đứng sau những vụ giết người này!
Phim này là phim hài, nhưng nãy giờ kể ra thì thấy chả có gì hài! Thiệt tình là phim không mắc cười nhiều như tui mong đợi, vì phần xây dựng đầu phim khá dài. Tuy vậy, đoạn sau của phim thì hấp dẫn, pha hành động thì phê người và ý tưởng thì độc đáo. Càng về sau càng bất ngờ, không chỉ bất ngờ vì nội dung (ai là hung thủ) mà còn bất ngờ vì quy mô của câu chuyện, vì quy mô của các pha hành động bất hợp lý được diễn giải một cách hợp lý!
(spoiler)
Mặc dù 'The kiss is just a kiss', nhưng cứ hễ xem phim kiểu này là lại liên tưởng tới chuyện các hình thức xã hội utopia: để đạt được một xã hội toàn mỹ, người ta nhắm mắt trước các tội ác diễn ra, hoặc triệt tiêu nó bằng các gây ra tội ác khác. Xem đoạn hung thủ diễn giải lý do giết cặp diễn viên đóng Romeo & Juliete mà phải bật cười 'Họ đã giết chết Shakespeare', vì nghĩ tới vụ ông Phó Đức Phương bảo Mỹ Linh và Dương Thụ giết chết Mozart!
Phim xem giải trí vui vẻ, dù không thoả mãn lắm vì không hài như mong đợi....May sao, màn hành động gỡ gạc lại nhiều
mua DVD online
http://www.shopphim.com/index.php?p=detail...mp;t=1178673362
__________________
Cảnh cáo chữ ký có nội dung không phù hợp.
|
|
|
09-05-2007, 08:50 PM
|
#138
|
|
Thành Viên Cấp 5
Tham gia ngày: Nov 2005
Đến từ: CMT8
Bài gửi: 2,897
|
TWINS MISSION (Sứ Mạng Song Sinh)
Tựa gốc: TWINS MISSION
Đề tài: Hành động
Diễn viên: Chung Hân Đồng, Thái Trác Nghiên, Hồng Kim Bảo
Đạo diễn: Benz Kong
Hãng sx: EMP
Nước sx: Hong Kong
Độ dài: 90 phút
Khởi chiếu: 15/06/2007
Website: http://www.emg.com.hk/eng/film/films/thetw...winsmission.htm
Song Tử Môn là một tổ chức gồm những cặp song sinh giống hệt nhau nhưng lại được đào tạo để trở thành hai phe Thiện và Ác.
Phe thiện do người anh trai tên Thường Trung dẫn đầu và phe ác có sự dẫn dắt của người em trai tên Thường Dũng.
Phe của Thường Dũng lập mưu ăn cắp một báu vật mang tên Thiên Châu và buộc phe của Thường Trung xuất đầu lộ diện. Một cuộc chiến long trời lở đất, ngang bằng ngang sức diễn ra giữa 2 phe của Thường Trung và Thường Dũng.
Với sự góp mặt của nhóm Twins - nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Hong Kong cho đến thời điểm này, cộng tác với nam diễn viên Hồng Kim Bảo - từng được khán giả Việt Nam biết đến qua vai diễn Sammo trong phim truyền hình Cảnh sát Sammo.Phim còn có sự tham gia sáng giá của Ngô Kinh - sư đệ đồng môn của Lý Liên Kiệt hứa hẹn mang lại nhiều màn trình diễn hành động độc đáo.
http://www.saigonmedia.com.vn/modules/gene...etail&Mov...
Mới xem phim này xong,nhận xét về khía cạnh võ thuật là không bằng Dòng Máu Anh Hùng,câu dây bay lộ liễu quá,lần đầu tiên dám nói Twins đánh võ ko đẹp bằng NTV hehehe .Có lẽ nhận xét này hơi phiến diện chăng
Còn Ngô Kinh và Hồng Kim Bảo,sau khi làm chủ tớ trong phim Sát Phá Lang,một phim võ thuật cực đỉnh của HK 2005,thì lại làm huynh đệ trong phim này.Nhưng phim này Ngô Kinh đóng vai chính diện không xuất sắc.
Vui nhất cảnh đánh nhau trong siêu thị,thấy có một cái băng rôn ghi chữ: "Saigon Hair & Design Massage". hehehe VN nhớ nổi tiếng làm nails mà giờ có hair nữa hehehe
Àh có thêm đoạn Twins khi phải vượt qua lưới hồng ngoại, nhưng mà nó biết cử động nên xuýt chết vì cái ấy quá lớn  ) hihi
àh mói thêm là bản DVD poly coi nói tiếng phổ thông,poly nghe chịu không nổi.Và cái OST phim này cũng chịu không nổi nốt,lúc nhân vật nữ đi vào KS bình thường thôi mà tự nhiên chơi nhac ầm ầm.Rồi còn quay rõ cô em lễ tân KS cúi chào nữa chứ,ko biết mục đích gì,chắc để lâng xê gương mặt mới.
mua DVD online
http://www.shopphim.com/index.php?p=detail...mp;t=1178713069
__________________
Cảnh cáo chữ ký có nội dung không phù hợp.
|
|
|
10-05-2007, 10:26 AM
|
#139
|
|
Thành Viên Cấp 1
Tham gia ngày: Jan 2007
Đến từ: SG
Bài gửi: 79
|
mấy fim Poly giới thiệu trong topic chắc có bản đẹp, dịch chuẩn hết chứ???
|
|
|
10-05-2007, 09:34 PM
|
#140
|
|
Thành Viên Cấp 5
Tham gia ngày: Nov 2005
Đến từ: CMT8
Bài gửi: 2,897
|
Trích:
|
mấy fim Poly giới thiệu trong topic chắc có bản đẹp, dịch chuẩn hết chứ???[/b]
|
đây là TOPIC GIỚI THIỆU FIM HAY ĐÃ CÓ DVD BẢN ĐẸP
poly đã coi rồi nên mới giới thiệu
có hướng dẫn mua online đầy đủ
__________________
Cảnh cáo chữ ký có nội dung không phù hợp.
|
|
|
|
Ðang đọc: 1 (0 thành viên và 1 khách)
|
|
|
| Ðiều Chỉnh |
Kiếm Trong Bài |
|
|
|
| Xếp Bài |
Chế độ bình thường
|
Quuyền Hạn Của Bạn
|
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
HTML đang Tắt
|
|
|
|
|
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:53 AM.
Powered by: vBulletin v3.7.2, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2007 Nhat Nguyet Computer. All rights reserved
Giấy phép ICP số : 164/GP-TTĐT
Xem website tốt nhất ở chế độ màn hình 1024 x 768
Liên hệ quảng cáo
:
Công ty Truyền Thông Số
VPĐD: 280/4 Huỳnh Văn Bánh, F11, Q.PN, TP.HCM
Tel: (08) 3991.9100 – (08) 3991.0227.
Email:
5giay@igo.vn
Hotline : 0972.40.43.46
 
|